"Trơ gan cùng tuế nguyệt"!
- Tư Sơn Trà trăn trở chuyện gì?
|
Khung cảnh nhếch nhác tại công viên kết hợp khu vui chơi Thành Vinh 2B. |
- Những công trình đầu tư tiền tỷ, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, đặc biệt là trẻ em qua thời gian hoang phế gây lãng phí nhưng chẳng có cách nào "giải cứu" đó NXD.
- Tư nói rõ coi?
- Hôm rồi Tư có dạo quanh một số công viên tích hợp khu vui chơi trên địa bàn thành phố, chứng kiến thực trạng hoang tàn, nhếch nhác mà xót quá. Như công viên tích hợp khu vui chơi Thành Vinh 2B (P. Thọ Quang) là một điển hình. Vừa mới đưa vào hoạt động, phục vụ vài năm đã xuống cấp nghiêm trọng, chẳng ai còn hứng thú vào đây trải nghiệm. Nơi này giờ chỉ còn là một khung cảnh bừa bộn rác thải, cỏ cây mọc um tùm, nền đất thì lồi lõm, đầy đá dăm...
- Như vậy thì quả không ổn.
- Được quy hoạch làm công viên, khu vui chơi nhưng thực tế chỉ qua thời gian ngắn đều biến thành những công viên rác, rất mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.
- NXD được biết đây là "mẫu số chung" của các công viên tích hợp khu vui chơi, giải trí.
- Đúng vậy. Địa bàn thành phố còn có nhiều công viên, khu vui chơi lâm vào hoàn cảnh tương tự. Điều đáng nói là chính quyền địa phương là đơn vị quản lý cũng không có biện pháp can thiệp hiệu quả. Cứ như thế, mặc cho tài sản hư hại trong khi nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, trẻ em ngày càng cao.
NXD thiết nghĩ, đã đến lúc các đơn vị đầu tư làm công viên, khu vui chơi cần xem lại, bằng cách nào đó phải tìm ra đáp án cho "bài toán" nan giải này. Tình trạng cứ đầu tư ồ ạt, được thời gian đầu rồi tất cả lại bỏ hoang phế như vậy thì quả không ổn.
N.X.D